Bên hiên hoàng mai

Thứ bảy, 29/04/2017 10:01

(Cadn.com.vn) - Bất chợt nhớ một lần dỗi hờn xa xăm, ngồi thắp lên trong ký ức mình những hoài niệm, như ngọn gió nhớ lan man cánh diều khêu dậy một thời hương sắc. Và, đâu đó, góc phố xưa còn sót chút hương ngày cũ để ngày tháng trôi qua, tan ra cho tình yêu nảy mầm:

Ta có quên đâu mà người hờn dỗi

nụ tình ấp ủ giờ đang nảy mầm

Lê Thanh My

Bên hiên hoàng mai

Buổi chiều nằm nghiêng đợi mùa trôi qua

góc phố sót chút hương ngày cũ

lần lựa ra đi không đành

thắp lên ký ức ngọn đèn xa xôi

một người ngồi khêu dậy ngày hương sắc

ngọn gió nhớ lan man cánh diều

buổi sáng buồn lây buổi chiều

ngày vắng bóng, dạ người liêu xiêu

bao nhiêu mộng đẹp tan ra như khói

ta có quên đâu mà người hờn dỗi

nụ tình ấp ủ giờ đang nảy mầm

từ trong năm tháng mong chờ xa xăm.

 Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu